Trong lúc quảng cáo giữa một trận bóng đá, John than với David:
![]() |
- Vợ tớ trách tớ lúc nào cũng xem trọng bóng đá hơn cả gia đình.
David cười lớn:
- Vợ cậu cứ nói quá lời, làm gì đến mức đấy.
John gật gù:
- Tớ cũng thấy cô ấy nói quá. Bằng chứng là từ hồi được chuyển nhượng về đội tớ, cô ấy thỏa sức thể hiện tài năng ở mọi vị trí. Vừa rồi, tớ còn dẫn vợ đi du lịch nhân kỷ niệm 3 mùa giải bên nhau thắng lợi nữa cơ mà.
- !!!
**************
Thế lại hay
Hai nàng Kẹp nơ đang buôn dưa:
- Cái tính vụng về, hậu đậu của tớ nhiều khi lại hay, cậu ạ!
- (Ngạc nhiên): Hay cái nỗi gì cơ chứ?
- Thì Tết đến tớ hỏi mẹ cần giúp việc gì không, mẹ tớ bảo: “Con chỉ cần ngồi yên lặng cũng là giúp mẹ được bao nhiêu việc rồi!”.
- Híc híc!
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc đang đạt kỷ lục
-
5 thực phẩm người bị sỏi thận "chớ dại mà ăn"
-
Tết đặc biệt của hộ lý ở khu cách ly
-
Nhỏ mà có võ
-
Hết cách với người vợ có máu điên trong người
-
Sơn La gắn tem truy xuất nguồn gốc cho đào
-
Vũ khí sẽ giúp Surface Pro 7 đánh bại MacBook Pro mới
-
Tàu ngầm Trường Sa bị yêu cầu tạm ngưng thử nghiệm
-
Vụ án Hồ Duy Hải: Gia đình nạn nhân không biết `lệnh` hoãn tử hình
-
Giá vàng hôm nay 18/1, đón một tuần giảm mạnh

